Mùa Xuân Nào Ta Về
Ðón giao thừa quê người tuyết lạnh
Chén rượu nồng ai cất tiếng ca !
Ta thấy ta trong từ sâu thẳm
Trong trái tim là nỗi nhớ nhà .
Qua đại dương - bên kia trái đất
Là Việt Nam – còn mẹ đợi trông
Còn con thơ - tuổi đời bé bỏng
Chờ ta về nhen đóm lửa hồng.
Bên kia biển – quê hương ta đó
Giờ ra sao - cuộc sống yên lành ?
Bạn bè ta - ngục tù ngày đó
Bao người còn , kẻ mất mồ xanh ?!
Xuân quê người tuyết trời băng giá
Ðời lưu vong nỗi nhớ quê nhà
Thiếu quê hương - thiếu đi tất cả
Mùa xuân nào trở lại quê ta !
Phan Tưởng Niệm