PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Một Thoáng Bâng Khuâng


Một thoáng – chỉ là thoáng bâng khuâng !
Vậy sao ta thấy nhớ quá chừng !
Nửa đêm ngồi đếm ngàn sao rụng
Sao nhớ thương hoài – thương nhớ ai ?

Vô tình – nào phải vô tình đâu !
Vì bởi ông tơ lỗi nhịp cầu
Vì bởi sông Ngân ngăn cách lối
Vì đường thiên lý vạn trùng khơi .

Mai về nhặt lá - gom thương lại
Ðốt ngọn lửa hồng sưởi chiếu chăn .
Cho em chút ấm tình ngây dại
Ðể nắng hạ vàng điểm hoa môi .

Mai về góp nhặt lá thu rơi
Thắp sáng tim yêu nửa quãng đời
Ðắp ấm tình em cơn giá lạnh
Xin em hiểu được nỗi lòng tôi !

    Phan Tưởng Niệm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả