Qua Xóm Cũ
Tháng chạp tôi về qua xóm cũ
Con đường mưa nắng tháng ngày quen .
Ngày xưa tần tảo tôi theo mẹ
Hai buổi sớm trưa phận đói nghèo .
Qui Nhơn vừa Hạ qua mưa lũ
Xóm vắng bây giờ vẫn xác xơ .
Mẹ tôi giờ đã yên phần mộ
Mười bốn mùa thu lá rụng đầy .
Cảnh cũ người xưa - giờ đổi lạ
Bà con ngày ấy chẳng còn ai .
Lớp già thì đã yên phần mộ
Tuổi trẻ năm xưa ! - tóc bạc rồi .
Cuộc sống bao năm sao vẫn vậy ?!
Vẫn còn vách ván mái nhà tôle !
Vẫn còn trĩu nặng vai gồng gánh!
Vẫn đời khổ cực - bát cơm rau !
Mỗi lần về lại thăm quê cũ
Lòng tôi cứ mãi xuyến xao buồn .
Tôi nghe trong đáy hồn ray rức
Như có chút gì – mãi vấn vương .
Phan Tưởng Niệm