Than Hồng (Trần)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lá rơi thì mặc lá rơi



- Theo anh đi phố chiều nay nhé?
Em hỏi, sao tôi khó trả lời
Từ chối, e rằng em sẽ giận
Giận rồi, không đếm lá vàng rơi

Nhận lời, tay nắm tay đi phố
Chẳng lẽ chỉ nhìn lơ, ngó lơ
Chiếc áo lông tơ màu cánh dán
Em ướm vào người trông rất ...thơ

Tôi liếc giá tiền, tim đập mạnh
Chẳng dám mở lời khen áo sang
Vẫn biết lúc nào thì gáy lạnh
Khi em âu yếm bảo ...tính tiền

Túi nhẹ, tay rời tay, bước nhanh
Tôi quên bụng đói, bụng không đành
Rủ em vào Quán ăn Huỳnh Thánh
Em gọi Tôm Hùm Xào Ớt Xanh

Tôi về thơ thẩn mãi quanh sân

Than Hồng (Trần)
 


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả