PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


             Chiều Qua

Phố Vắng Quê Người


Chiều đi giữa phố người xa lạ

Tôi nhớ về em - nhớ quá chừng

Từng giọt mưa buồn rơi phố vắng

Ngỡ là giọt lệ rớt rưng rưng .


Tôi qua con phố chiều không nắng

Con gió lạnh căm run rét người

Bỗng nghe trong đáy hồn thổn thức

Nhớ em – tôi nhớ quá em ơi !


Chiều nay con phố sao im lạ

Chẳng thấy người qua - buồn thật buồn

Trống vắng -nỗi buồn thêm trống vắng

Nhớ em ! – tôi nhớ lắm em ơi !


Ước gì tôi được cùng em sẽ

Sánh bước bên nhau giữa phố người

Nhìn lá vàng rơi khung trời tím

Tôi – em nhịp bước - vẹn môi cười .


                                 Phan Tưởng Niệm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả