TAN VỠ !!!!
Mộng vàng vỡ nát rùi đây
Từ khi em báo tin ngày vu qui
Thế là chít gã tình si !
Còn đâu lời hứa , còn chi đá vàng ???
Em đi tui đứng giữa đàng
Tiệc dzui cứ ngỡ nghĩa trang lạnh lùng
Pháo hồng em bước sang ngang
Tui nhìn xác pháo ngỡ ngàng lệ rơi !!
Trách ai ... hay trách than trời ???
Xui chi gặp gỡ, để rùi chia xa !!
Nhìn em đi dzí người ta ,
Run run lòng chợt xót xa nghẹn ngào !
Vẫy tay...xin vẫy tay chào
Một lần sau cuối , xa nhau trọn đời !!
Chúc em hạnh phúc bên người
Đừng buồn nhớ lại một thời ... ta iêu !!!!
Hic,hic,hic,hic
( riêng tặng em ngậm ngùi của cát bụi ;)
BosTon 5/3/02