PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Biển Ðời


sanjose4.jpg


Ta ngụp lặn biển đời - Thoi thóp thở.

Tìm tương lai trong tăm tối mịt mờ.

Cuộc đời ta sao chẳng có ngày mơ !

Mà bão biển phủ đầy lên thân thể.

 

Ta giẫy dụa trong sóng đời còn lại.

Bằng đôi tay níu lấy cột thời gian.

Tuổi đời ta như cây úa sắp tàn.

Ta gượng gạo nhìn đời màu mắt biếc.

 

Ta lê lết xứ người thân di trú .

Đời chẳng vui  vẫn mở miệng khì cười.

Dù ở đây khí trời nung hừng hực

Vẫn khoe khoan đời nồng ấm xinh tươi.

 

Ta rã rượi nhìn đời đôi mắt lõm.

Thoáng chập chờn trước mặt bóng ma trơi.

Đèn thời gian lập lòe như đom đóm.

Dang đôi tay bắt lấy - tắt ngủm . Rơi !

 

PHAN-TƯỞNG- NIỆM

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả