
Nay ta về phố nhỏ ngủ mê
Trời trở giấc lùa cơn gió lạnh
Ta lang thang giữa chốn thưa người
Tìm dấu xưa ngày thơ tuổi dại.
Ba mươi năm có gì còn lại?
Ngôi trường xưa vách phủ rêu mờ
Ta đứng đó. Chiều xưa đón đợi
Để chiều nay nỗi nhớ mông mênh.
Nay ta về phố xá mù câm
Trời tháng chín mưa bay lất phất
Ta đứng ngắm màn đêm trở giấc
Trong âm u đợi bóng em về!
Nay ta về đến ngã tư quen
Nhìn phố thị đèn mờ ảo ảo
Ta đứng lặng nhìn đời thỉu nảo
Thoảng mùi hương lợn giọng buồn nôn.
Nay ta về nỗi nhớ vây quanh
Đêm đơn độc kiếp đời du tử
Quay gót nhẹ về căn gác trọ
Nhìn mưa bay chất ngất buồn tênh .
PHAN TƯỞNG NIỆM