PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trăng Nghiêng



Đêm xuống vội – đêm rơi nỗi nhớ

Bóng trăng nghiêng -ngả rớt vào đời

Tôi lữ khách – năm cùng tháng tận

Nhìn vầng trăngnhớ mảnh đời trôi .


Vầng trăng nghiêng – bóng trăng đêm lạnh

Lấp bóng tôi vào giữa bóng đêm

Tôi quờ quạng giữa trời chưa sáng

Bóng đời tôi mờ bởi - trăng nghiêng


Trăng tháng tư – trăng nghiêng nửa mảnh

Cuộc đời tôi nửa kiếp lưu vong

Ðêm quê người nhớ trăng quê cũ

Nhìn trăng rơi nỗi xót xa lòng


Đêm chỉ đẹp vì trăng sáng tỏ

Ðời còn vui bởi có tình yêu .

Ðêm trăng nghiêng biết làm sao sáng

Nên tình tôi chết bởi - trăng nghiêng .


Phan Tưởng Niệm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả