PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]




Quê  Hương
Ngày Trở Về




Tôi về trời vẫn hanh hao nắng
Mẹ vẫn còng lưng gánh chợ chiều
Trời vẫn khô khan cơn lửa hạ
Quê nghèo năm tháng vẫn cô liêu .


Tôi về vườn cũ xanh xao lá
Em vẫn bon chen cảnh chợ trời
Ðời vẫn hắt hiu đêm giá lạnh
Thẩn thờ trong bão táp mưa rơi .

Tôi về con phố buồn xa lạ
Bóng tối vây quanh tuổi dại khờ
Ðời lấm bùn đen vùng nước đọng
Chập chờn trong ngỏ vắng ma trơi .

Tôi về trời đất lên giông bão
Con sóng triều dâng ngập xóm làng
Ðất nước đói nghèo cơn mưa nắng
Quê hương đày đọa nỗi thương tang .

Tôi về giọt lệ chứa chan
Quê tôi còn mãi cơ hàn khổ đau .

Phan Tưởng Niệm





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả