thu xa
Gió thu rơi buồn ngơ tiếc nuối
Nhớ chuyện tình lúc tuổi ngây thơ
Trang thư trắng lấp vần chờ
Lá me xanh thắm trời mơ lối về
Guốc gõ nhẹ trên hè phố vắng
Chân nhịp nhàng gọi nắng xôn xao
Thoảng theo tà áo hương cau
Đường xưa đôi bóng biết bao là tình
Bao mùa qua chúng mình một lớp
Chưa một lần hẹn ước nhớ thương
Trường xa hai đứa chung đuòng
Nụ hôn nhẹ ấy vấn vương ai hoài
Tóc mây dài em cài hoa lý
Chiếc trâm còn để ý tìm anh
Chiều thu phố cũ buồn tênh
Mưa rơi kẽ lá gập ghềnh bóng trôi
Vẫn biền biệt phương trời tin nhạn
Dõi mắt buồn một thoáng chân chim
Sân truờng lặng lẽ im lìm
tiếng chuông tan học biết tìm chốn nao
Thugiangvũ