Chiều Nhớ Em 2Chiều gọi buồn qua mau
Nhớ người em gái nhỏ năm nào
Ngồi trên xe đưa vẫy tay chào
Nhìn mắt buồn mà dạ nao nao .
Chiều lặng nhìn mây bay
Nhớ người em mái tóc thả dài
Chuyến đò ngang con nước miệt mài
Trong gió chiều nhè nhẹ bay bay .
Chiều ngồi nhìn mưa rơi
Nhớ lời em như tiếng ru hời
Đưa hồn ta giấc mộng tuyệt vời
Nghe tiếng lòng cứ mãi chơi vơi .
Nhìn gió chiều đu đưa
Rung cành xa con gió giao mùa
Nhớ đường xưa một thuở hẹn hò
Nụ môi nào mật ngọt thơm tho .
Chiều nhớ về quán xưa
Ta cùng em ước mộng chung đường
Nhìn café nhỏ giọt chậm buồn
Mà thấy lòng tràn ngập yêu thương .
Rồi chiều nay bên đây
Chỉ mình ta nỗi nhớ đong đầy
Thương về em dáng nhỏ mơ gầy
Mà nghe buồn thương nhớ bao vây .
Chiều nay chiều mùa đông
Hơ nóng tình lên chút thơm nồng
Hỡi người em má đỏ môi hồng
Em làm gì có nhớ ta không .
HL