À … ơi … !
Đông lén lân la lúc tối trời
Đem cơn gió rít lạnh à ... ơi...
Áo chàng hơi ấm như còn mới
Tóc thiếp hương nồng đã bén hơi
Có phải hết năm men rượu đợi
Hay là tết đến ý thơ mời
Ô kìa, nguyệt trốn vào chăn gối !
Tình ái vòng vèo lượn lả lơi
HTH
Hỡi Ơi !
(Thuận Nghịch Ðộc)
Mờ mây nhạt nắng tối đen trời
Mộng chớm đông về lạnh hỡi ơi
Mơ khúc ái ân hòa đậm nhịp
Tự tình ngào ngạt tỏa nồng hơi
Nhờ thơ chuyển ý lời thương mến
Mượn rượu phà hương vị gọi mời
Ngơ ngẩn nguyệt lồng hoa chốn ấy
Chờ ai rối tóc gối chăn lơi
Lơi chăn gối tóc rối ai chờ
Ấy chốn hoa lồng nguyệt ngẩn ngơ
Mời gọi vị hương phà rượu mượn
Mến thương lời ý chuyển thơ nhờ
Hơi nồng tỏa ngạt ngào tình tự
Nhịp đậm hoà ân ái khúc mơ
Ơi hỡi lạnh về đông chớm mộng
Trời đen tối nắng nhạt mây mờ
ANHV04
11/21/2012