PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trả Nợ Tình Xa


Side by side o­n the beach

Trả lại em - quán chiều tôi đợi
Cà phê buồn - chờ bước em qua
Bờ biển đêm dưới ánh trăng ngà
Lần hò hẹn - tình vừa mới chớm .

Trả lại em – vòng tay chưa trọn
Nụ môi hôn lỡ dở nửa chừng
Mùa xuân về - giọt lệ rưng rưng
Chiều đưa tiễn - tôi về bến lạ .

Trả lại em – đường về nắng Hạ

Bờ cát vàng in bóng em - tôi
Trò ngụp lặn - sóng tình trôi nổi
Vẫn môi cười - đời có em thôi .

Trả lại em - phố nhỏ sao rơi

Ðêm ngà ngọc trăng soi buổi tối
Ðem em đến – yêu tôi nóng vội
Và mang đi chẳng tiếng giã từ !

Trả lại em – xin trả cho người
!
Trả tất cả - dù tôi không mượn
Trả tất cả - dù tôi không muốn
Nhưng làm sao ? - xin trả cho người
!


PHAN TƯỞNG NIỆM




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả