PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


       Quê Hương Ngàn Dặm

 

 

Quê hương ngàn dặm xa xôi quá

Ta biết ngày nào trở lại thăm?

Thăm mộ cha già nơi đất Khánh

Bà con cô bác làng Bình Thành .


Ta ở bên này bờ biển Thái….

Bao đêm thao thức nhớ quê nhà .

Nhớ bàn thờ mẹ còn in khói ,

Nhớ đứa con khờ cách biệt xa.


Ta sống quê người lắm biển dâu

Quê nhà ai biết nỗi lòng đau ?

Tâm tư của kẻ lưu vong xứ

khắc khoải thâu canh – tóc bạc đầu .


Quê hương cách trở nửa vòng cầu

Ta muốn trở về - nào được đâu !

Ðất nước vẫn còn bao lửa máu ,

Quê nhà còn lắm nỗi thương đau .


Việt Nam yêu dấu ! Việt Nam hỡi !

Xin hẹn một ngày quy cố hương .

Trong vòng tay ấm tình quê mẹ

Trọn nghĩa sinh thành nỗi nhớ thương !


           Phan TưởngNiệm ( Chicago 1997 )



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả