NHẪN CỎ DẠI KHỜ !!!
Thuở thiếu thời em đây ngốc nghếch
Món quà nào cùng " kết " cũng mê
Anh đan nhẫn cỏ sợi mềm
Trao em làm vật ước nguyền trăm năm .
vì tín vật em try gìn giữ
Ghi dấu thời thiếu nữ ngây thơ
Nhưng đời nào phải là mơ ..
Va vào thực tế , chít hờ tương lai !!
Thời buổi khó , không tiền đói lả
Kiếm gì xem cầm nữa được chăng ???
Chỉ còn nhẫn cỏ võ vàng ...
Bán , cầm không được , héo tàn đời hoa !!
Tiếc khi xưa không vòi vàng , bạc
Để bi giờ mình hạc sương mai
Ốm o theo dzí tháng ngày
Khôn ra thì đã phí hoài ... tuổi xuân !!!
( tặng cho mí cô em gái ....nhớ đừng lấy nhẩn cỏ nha ! hahhahha :-) )
BosTon 5 /3/02