TIẾCHOÀIXAXÔI

*

 

Trăng mờ sương ướt đọng

Đêm lạnh, gió thổi lùa

Đôi môi mềm thật mỏng

Áo lụa buồn song thưa…

 

Tay ôm choàng dáng ngọc

Máu dập dồn nhịp tim

Ta nhớ thời đi học

Lén đầu ngõ nhìn em…

 

Guốc Dakao dòn nhịp

Ta áo trắng quần xanh

Bước học trò đâu kịp

Con chim hót trên cành !

 

Đường ta đi sỏi đá

Sao chỉ toàn bão giông

Máu ướt đường tơi tả

Nước sông Ba thấm hồng

 

Giữa lằn ranh sinh tử

Ta nhớ mắt em cười

Lửa đạn mà ta ngỡ

Má em thắm hồng tươi !

 

Qua hết rồi tuổi ngọc

Nắng thu úa nhạt nhòa

Sương mờ ươn ướt khóc

Quê nhà kỷ niệm xa…

 

Ôi đôi môi thật mỏng

Đôi mắt như biết cười

Ta còn tìm trong mộng

Tiếc nhớ hoài xa xôi…

 

            thylanthảo

         




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả