PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trở Lại Bến Sông

 

Trở lại bến sông … chiều tháng tám

Con đò năm ấy vẫn còn đây.

Trăng nước vẫn còn in dấu cũ

Lời thơ tiếng nhạc vẫn tràn đầy .


Bến sông … xưa ấy nhiều hò hẹn

Khúc hát ân tình nghe xốn xang

Ước gì ta vẫn như ngày cũ !

Cùng ai thơ phú dưới trăng vàng .


Bến nước sông mây – trời đất lạ

Ðầy vơi nỗi nhớ chốn quê nhà

Gặp nhau trao gửi lời tâm sự

Tình nghĩa chút lòng bao thiết tha.


Ta gửi bến sông … bài thơ nhỏ

Gửi người em gái ngày xưa quen

Và gửi bạn bè cùng chung bến …

Lời chào thân ái thật êm đềm .

Phan Tưởng Niệm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả