GHÉT ANH

Em ghét anh rồi, anh biết không
Ghét ...nên giấu mãi ở trong lòng
Bao lời không nói. Ừ, không nói
Kệ gã đa tình mỏi mắt trông

Em ghét anh hay liếc mắt nhìn
Mấy nàng trên phố rất tươi xinh
Ngẩn ngơ như thể hồn bay mất
Đến nỗi em lay...cũng giật mình

Cái tội vô tình, ghét quá đi
Giựn nhau, không nói một câu gì
Chẳng lời xin lỗi, không tin nhắn
Ấy thế, hôm sau lại...cười khì ????

Ghét lắm, người ta ngóng cổ chờ
Cả tuần ngập lụt với hồ sơ
Hẹn nhau thứ bảy, anh còn bận
( Thứ bảy bận ư ? Rất đáng ngờ )

Ghét lắm, cho nên...nhớ rất nhiều
Nhớ...mà không nói ( giả vờ kiêu )
Em đành gõ phím nhờ thơ vậy
Nói hộ rằng tim giấu một điều....

vtp-26/11/2012



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả