EM KHÔNG LÀ TƯỢNG ĐÁ
Hình như chân ai qua cửa
Đem theo hơi ấm tràn vào
Gốc si bên đường nhóm lửa
Đông về gọi nắng hanh hao
Em không là thân tượng đá
Anh không như lá vô tình
Sao tim mình chưa hòa nhập
Mơ gì mộng ước ba sinh
Lối mòn ngày xưa anh bước
Nay em - qua mấy độ hè
Anh giờ hành trang xuôi ngược
Em giờ như nắng tàn hoe
Anh ơi – ngày theo chân tháng
Năm chưa trở gió sang mùa
Em biết tìm đâu ánh lửa
Ngỡ ngàng hai tiếng nhặt thưa
Ngày mai nắng hồng tươi thắm
Anh về hoa lá xôn xao
Niềm vui nhân từ tiềm thức
Xuân về .hạnh phúc dâng cao
27 - 11- 2012