Thoáng chốc!!!

Thoáng chốc...
Ly rượu đời ta gần như uống cạn
Đắng bờ môi ta chếch choáng cơn say
Hồn quay cuồng,tim nghèn nghẹn men cay
Nửa hiện thực,nửa về trong hư ảo

Thoáng chốc thời gian trôi qua mau
Tóc đã điểm chút sương pha nhè nhẹ
Cuộc đời buồn,thôi cứ trôi lặng lẽ
Lăng lẽ bơ vơ...lặng lẽ cúi đầu.

Rồi có những đêm ta thức trắng canh thâu
Đôi mắt mệt bổng nhòa theo giọt lệ
Có lẽ chăng...cuộc đời là thế
Có ngọt ngào ,cũng có cả thương đau./.

(thơ cỏ_úa)





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả