PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nỗi Buồn Chia Xa

Em sẽ buồn
như biển mùa Đông,
em sẽ khóc
như những ngày mưa tầm tã,
sóng sẽ gầm
như những lời oán than nghiệt ngã.

Và em sẽ buồn
như lệ cô đơn.
rồi nắng sẽ không vàng hơn,
gió sẽ thôi không thổi
mây sẽ không trôi
cho nỗi buồn đong lại
trên bờ môi không nói nên lời.

Em sẽ buồn
và sẽ buồn hơn
như buổi tối
không có trăng soi trước ngõ
nhìn đêm lạnh
từng cơn ru của gió
sắt se lòng nghe thấm buốt thịt da .

Nỗi buồn nào
hơn nỗi buồn của buổi chia xa .

PTN




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả