Chân Chiều 

(Thuận Nghịch Ðộc)


Chiều nghiêng tuổi muộn giấc say nồng
Tiếng vọng thu tàn cảnh chớm đông
Triều ngập bờ xưa duyên khép phận
Lá phai mùa cũ mộng ôm lòng
Hiu hiu quyện gió Quỳnh hương thoảng
Ngát ngát soi đêm Nguyệt bóng lồng
Tiêu khúc vút khơi sầu điệp điệp
Liều chân thả bước với mênh mông

Mông mênh với bước thả chân liều
Điệp điệp sầu khơi vút khúc tiêu
Lồng bóng Nguyệt đêm soi ngát ngát
Thoảng hương Quỳnh gió quyện hiu hiu
Lòng ôm mộng cũ mùa phai lá
Phận khép duyên xưa bờ ngập triều
Đông chớm cảnh tàn thu vọng tiếng
Nồng say giấc muộn tuổi nghiêng chiều
Phieuvan_Thlangdu

Chiều Hiu Quạnh 

(Thuận Nghịch Ðộc)


Chiều ngã nghiêng ca khúc chát nồng
Võ vàng thu rụng lá tràn đông
Triều âm khuấy mộng sầu vương phận
Nhạc nhã ru thơ lụy đắng lòng
Hiu hắt bóng người trêu gió thoảng
Mịt mù đêm ảo quyện trăng lồng
Tiêu tương vọng tiếng như thầm nhắc
Liều thả thi tình khép ngóng trông

Trông ngóng khép tình thi thả liều
Nhắc thầm như tiếng vọng tương tiêu
Lồng trăng quyện ảo đêm mù mịt
Thoảng gió trêu người bóng hắt hiu
Lòng đắng lụy thơ ru nhã nhạc
Phận vương sầu mộng khuấy âm triều
Đông tràn lá rụng thu vàng võ
Nồng chát khúc ca nghiêng ngã chiều
ANHV04
11/27/2012




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả