Thoáng Buồn (1)
Nắng dài xô ngã bóng người qua
Phố xá chiều nay dáng mượt mà
Hàng cây rợp bóng tình ngây dại
Như muốn thầm chia nổi xót xa
Ghi trong dạ
Có cả tình em đó
Dệt vần thơ
Để ngỏ tiếng yêu đương
Và con đường
Vấn vương nhiều kỷ niệm
Như im lìm
Tìm kiếm dấu chân xưa
Nắng lưa thưa
Nắng vừa đi xa mãi
Trong men cay
Ta ngại nói yêu ai
Bờ môi ấy
Ôi.....mấy lần bối rối
.......
Hôn em rồi
Chết lặng cả hồn tôi
Nghe ngất ngây
Chiều nay buồn ngập lối
Chân đơn côi
Bước vội.....bước về đâu
Lá buồn theo gió rơi mau
Gió buồn, gió hởi lao xao thì thầm
Yêu người với mối tình câm
Nợ duyên, duyên nợ trăm năm biết gì.....
03/05/02