THU PHAI
Thu buồn ru nỗi nhớ lên ngôi
Ta mặc niệm tình ơi !tê tái!
Đêm quạnh quẽ mắt nhòa giọt lệ
Cả góc đời nỗi nhớ ai hay?
Trong lặng thầm ...xa xót đêm nay
Tim ngập ngụa vũng lầy dấu ái
Ôi xa nhau xuân qua rất vội
Thương đời mình như lá thu phai!
Lá lìa cành theo gió chơi vơi
Trong mộng mị đâu vùng trời nhớ
Giữa cơn nghe buồn nức nở
Thu quay cuồng theo xác lá bay
Ôi! cuộc đời! rượu đắng men cay
Đêm tàn thu buồn lay tóc rối
Cõi thương đau nắng không chiếu rọi
Thu phai tàn đêm khóc chia phôi....!
Thuyền Thu