Dù mong em đến, xin đừng đến!
- Đừng đi ăn tiệm chiều nay nhé
Tôi sẽ đốt lò nướng thịt nai
Em giấu tiếng cười, tôi đoán thế
Trả lời điện thoại chẳng êm tai
Đến hay không đến còn tuỳ thuộc
Thời tiết đổi thay, lạnh ít, nhiều
Chiếc áo mong manh màu mắm ruốc
Mùa hè năm trước tỏ tình yêu
Kèm theo chiếc áo đôi bông giả
Em đã không chê qúa ngọ ngằn
Mặc áo đeo bông qua mùa hạ
Em còn muốn mặc mỗi lần thăm
Thời tiết chiều nay sẽ lạnh căm
Thịt nai đang đợi uớp tỏi bằm
Dù mong em đến, xin đừng đến
Sợ gió lạnh lùng buốt gót chân
Sợ áo mong manh không đủ ấm
Tôi sẽ mon men bước lại gần
Kéo em ngồi xuống bên lò sưởi?
Hay kéo vào phòng cho mượn chăn?
Than Hồng (Trần)