TÂM TÌNH
Em lầm bước vội xuống thuyền hoa
Quên cả trăng sao tuổi ngọc ngà
Dõi mắt chờ thư từ bệnh viện
Hồn nương cánh mỏng, hạc bay xa…
Em lầm vương vấn nợ công danh
Lửa loạn bùng lên mộng chẳng thành
Hạnh phúc tan theo tình lận đận
Giàu sang phú qúy biến tan nhanh.
Em lầm hương lửa khéo đa mang
Vui lại tình xuân đâu dễ dàng
Từchối duyên ưa, lòng khép lại
Bao lần dang dở biết sao đang.
Em lầm hờ hững mối tình chân
Nên mãi đơn côi chốn bụi trần
Một tiếng yêu thôi còn ngại nói
Mõi mòn dấu ái vốn tương thân.
Một chút sẻ chia, thông cảm thôi
Nợ duyên mệnh số vẫn do Trời
Cõi trần hư ảo, tâm thanh tịnh
Mong dạ bình an, thế đủ rồi…
Man Ho