4

Xót Xa Thầm

 (Thuận Nghịch Ðộc)


Sương hay nước mắt khuất trăng vành ?

Nhói dạ buồn lòng khóc vọng âm
Thương nhớ mùi hôn thơm lá diệp
Dỗi hờn mắt biếc đẹp ngài tằm
Đương yêu ghét giận ngờ chia bóng
Đợi ngóng trông chờ đón biệt tăm
Phương tứ mơ sầu đong lệ đổ
Đường tơ đứt mộng xót xa thầm

Thầm Xa Xót
Thầm xa xót mộng đứt tơ đường
Đổ lệ đong sầu mơ tứ phương
Tăm biệt đón chờ trông ngóng đợi
Bóng chia ngờ giận ghét yêu đương
Tằm ngài đẹp biếc mắt hờn dỗi
Diệp lá thơm hôn mùi nhớ thương
Âm vọng khóc lòng buồn dạ nhói
Vành trăng khuất mắt nước hay sương ?

ANHV04
12/01/2012




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả