
( Một đôi lần đến như người tình
Để cho trời đất báo tin lành
Vẫn bình yên...)
Biển- Anh và em
Rũ buồn, nắng lại thêm xanh
Buồm căng trĩu mộng trên nhành thơ em
Trao nhau những nụ môi mềm
Uống đi...cho thỏa khát thèm ngày qua
Rũ buồn, nghe sóng ngân nga
Về xô hờn giận tan ra ngút ngàn
Ru hời đôi trái tim ngoan
Vai kề vai, ngón tay đan chẳng rời
Rũ buồn theo gió về trời
Nằm nghe biển nói những lời yêu xưa
Đắm say biết mấy cho vừa
Gần thêm đi nhé, kẻo thừa...gió len
Một bờ cát trắng...
Anh-em...
Kìa con còng nhỏ phát ghen chúng mình
Qua giông, biển lại yên bình
Như em- anh
Vẵn....
Người tình .
Nghìn năm !!!
11/10/2012
Tìm em của những ngày xưa
Tìm em của những ngày chưa biết buồn