Giá như em chửa có chồng
Chim buồn chim không hót
Em buồn em muốn...(nhảy) nhót tối nay
Mặc trời mưa bụi bay bay
Đưa tay em nắm, ta quay vòng vòng
Vô tư em ngã vào lòng
Hay em cố ý ...tình trong tỏ ngoài?
Lưng ong thả tóc buông dài
Chiếc khăn quàng cổ che vai nửa bờ
Môi em hé nụ hoa chờ
Khi đôi mắt thỏ mở to, ngước nhìn
Nuốt hơi nước miếng vào tim
Để cơn háo hức nằm im trong lòng
Giá như em chửa có chồng
Thì tôi đâu ngại tay bồng tay nâng
Gía như nhảy giữa nhà hàng
Thì tôi đâu phải vội vàng buông tay
Ngoài trời mưa bụi bay bay
Nhảy đầm không nhảy, giờ này lang thang
Than Hồng (Trần)