Mưa Phố Núi
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]





Tim đá

Gặp không em ? Giữa dòng đời nghiệt ngã
Thân xác em dẫu huyệt lạnh vô ngôn
Tình yêu em vẫn còn trong lòng ngực
Bởi hương yêu nhập hơi thở vượt trùng.

Dẫu một ngày em biến thành xác ướp
Ta làm nhà khảo cổ học đi tìm...
Trái tim em có vùi sâu niên kỷ ?
Ta tìm về khơi quá khứ yêu đương.

Nếu em tin - tình là tín điều duy nhất
Không ngộ nhận không bừa bãi qua loa
Tiếc chi em - thả nổi nhớ thật thà !
Ta vẫn ngụ tin yêu vô bờ bến...

Bởi tâm linh sống đời không hủy diệt
Lấy niềm tin vũ khí vượt phong ba
Trái tim ta dẫu đẽo nên từ đá
Sẽ nhũn mềm trong lệ ướp hương hoa.

Trong cõi tạm - trái tim ta băng giá !
Dòng luân hồi đưa ta về phía em.
Nếu em tin tình yêu là tất cả !
Trang sức đàn bà - phép lạ cho em .

Mưa phố núi 4-12-2012

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả