Đông Sầu
(Thuận Nghịch Ðộc)
Sương mờ núi phủ tuyết đông sầu
Khép nhẹ mi buồn dáng khổ đau
Vương vấn bởi tình tim nhỏ lệ
Thẩn thơ vì mộng mắt nhòa châu
Đường hoang lối rẽ chân chùn bước
Ảnh ảo chiều hanh cỏ úa mầu
Thương cũng muộn rồi mây tách nguyệt
Trường thiên gió lạnh buốt canh thâu
Thâu canh buốt lạnh gió thiên trường
Nguyệt tách mây rồi muộn cũng thương
Mầu úa cỏ hanh chiều ảo ảnh
Bước chùn chân rẽ lối hoang đường
Châu nhòa mắt mộng vì thơ thẩn
Lệ nhỏ tim tình bởi vấn vương
Đau khổ dáng buồn mi nhẹ khép
Sầu đông tuyết phủ núi mờ sương
Nguyệt Nguyệt
Muội ráng làm đọc xuôi đọc ngược với huynh cho vui. Hope they r enjoyable.
Đông Sầu
(Thuận Nghịch Ðộc)
Sương trêu mí mắt ướt mi sầu
Lạnh giá băng lòng thấm buốt đau
Vương mộng bởi nàng thơ đổ lệ
Vướng tình vì ảnh nguyệt phun châu
Đường mơ phủ tuyết chân lê bước
Giấc ảo mờ đông tối chuyển mầu
Thương tiếc chạnh hồn tê tái dạ
Trường thi ngập gió suốt đêm thâu
Thâu đêm suốt gió ngập thi trường
Dạ tái tê hồn chạnh tiếc thương
Mầu chuyển tối đông mờ ảo giấc
Bước lê chân tuyết phủ mơ đường
Châu phun nguyệt ảnh vì tình vướng
Lệ đổ thơ nàng bởi mộng vương
Đau buốt thấm lòng băng giá lạnh
Sầu mi ướt mắt mí trêu sương
ANHV04
12/05/12


