Thu Xưa
Hoài mây trắng mùa thu nào của thuở
Ai áo học trò, sách vở trên tay
Mong nắng hè đi, thu tím sang ngày
Lần qua lối lên trường, năm học mới
Hoài giọt ướt mưa thu nào đứng đợi
Dáng ai về! từng sợi đẵm trong mưa
Tóc che mi theo cơn gió heo đùa
Bờ vai nhỏ run run! Chiều buốt lạnh
Hoài sóng mắt mơ màng thu hiu quạnh
Lá vàng lay! Từng chiếc lá vàng rơi
Cỏ tranh khô từng ngọn úa rã rời
Bầy nhạn kéo nhau về ngang phố ngủ
Còn đâu nữa trời thu xưa đất cũ
Năm tàn năm! Vần vũ thu tàn thu
Ai xa ai sương khói mù mịt mù
khung kỷ niệm! Theo thời gian bóng nhạt Cố Quận