Mãi Xa
Đời đã úa tàn giấc mộng hoa
Tình yêu năm tháng cũng phai nhòa
Phương này kẻ ở dòng châu thắm
Chốn đó người đi giọt lệ sa
Gác vắng âu sầu cơn gió lạnh
Lầu hoang thấp thoáng bóng trăng tà
Sương buồn loang kín chân trời tím
Cách biệt nhau rồi thôi mãi xa…
Chiều Thu

Đời Hoa
Đời soi nỗi nhớ một loài hoa
Hỏi đoá trinh nguyên có nhạt nhòa ?
Óng ả hương vàng thơm phảng phất
Nồng nàn nhụy thắm đẹp kiêu sa
Ong trêu bướm ghẹo thời xuân sắc
Kẻ giễu người chê lúc bóng tà
Thế sự tuần hoàn như định luật
Phù du thắt đó chớm rời xa
ANHV04
12/02/2012




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả