Lá.............


Xin gởi anh tâm tình theo chiếc lá
Mượn gió đưa anh nhé!...đừng buồn
Nếu giữa đường trời có đổ mưa tuôn
Thương  lá thêm úa tàn trong nước lũ

Gởi anh nhé! những nỗi buồn năm cũ
Và mắt buồn ủ rũ giữa màng đêm
Có những đêm Trăng sáng thật êm đềm
Anh thơ thẩn hay buồn rồi thỏ thẻ

"Đời của ta bao năm trời cô lẻ
Đếm bao mùa trăng lại sáng rồi vơi
Con tim khô uất nghẹn chẳng thành lời
Nên sầu rụng chơi vơi niềm tiếc nuối"

Tiếc....Ta không giữ được ánh trăng vàng
Tiếc ....Ta muộn màng đánh mất thời gian
Để năm tháng úa tàn trong lặng lẽ
Để tim đau nhoi nhói...mắt lệ trào

Xin gởi anh những nét chữ úa màu
cùng năm tháng  nghẹn ngào trong kỷ niệm
Nửa đời tôi cũng như anh..tìm kiếm
Cánh chim bay mỏi cánh chẳng quay về

Cuộc đời buồn ta cứ kéo lê thê
Như chiếc lá thu buồn trong sương lạnh
Có những đêm chợt thấy lòng hiu quạnh
Hãy cứ để lòng mơ mộng chốn mông lung..

Cỏ_úa













Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả