Hương Quế
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]




Tình Xa Nào Ngờ

Một thuở tình đầy xanh ngát hương
Bốn mùa xuân thắm nắng hồng vương
Nay xuân đi vắng thềm mây úa
Hỏi lòng anh còn nhớ còn thương

Hỏi lòng em mấy khúc đoạn trường
Không thu không hạ rối tơ vương
Mưa thả giọt lòng bên hiên vắng
Nước mắt chảy rồi biết mình thương!

Xa nhau rồi hở có ai ngờ
Kỷ niệm bây giờ chỉ là thơ
Nếu lần anh đọc tim nhoi nhói
Là biết trăm năm hết đợi chờ

Xa nhau rồi hở không muốn tin
Mây đi đi mãi bỏ lại tình
Làm sao níu lại mùa xưa ấy
Vò nát tim em cõi lặng thinh

Thôi đành người ở một người đi
Đời nào mà chẳng có chia ly
Dặn lòng đừng khóc ôi thương tiếc
Giữ mãi cho nhau phút diệu kỳ

Hương Quế



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả