Hương Quế
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]





Khúc Ru Lòng

Người chở trăng về miền ảo ảnh
Thực hư ai biết đã về đâu
Nét thơ buồn ẩn trong mây khói
Rón rén tìm nghe lả mạch sầu

Ta ngồi hoài vọng trăng qua lối
Ngưỡng cửa vào đêm với lạc loài
Mênh mông vầng sáng mênh mông quá
Phập phồng tim đập mấy lần sai

Ta còn ngồi đợi bên dòng nước
Thả mộng xa vời neo vấn vương
Nhốt nắng vàng đêm ôm tha thiết
Từ chia hai ngã nẻo vô thường

Người chở trăng về bên lối mộng
Xưa còn nguyên vẹn một dòng sông
Mà người xưa đã dường xa khuất
Tìm mãi ngàn năm khúc ru lòng...

Hương Quế



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả