Mưa Chiều San Jose![]()
Giọt mưa rơi xuống . Rơi xuống
Ta đi lang thang trên đường
Trời San Jose khác lạ
Sáng nắng chiều đã mưa tuôn
Chút gì để nhớ để thương .
Mưa rơi thấm ướt. Thấm ướt
Cơn gió thổi qua . Thổi qua
Chiều đi trên đường phố lạ
Ta nghe nỗi nhớ cuồng điên
Ước gì em yêu thoáng hiện !
Về đâu ? Về đâu chiều nay !
Cuộc đời số kiếp lưu đày
Ngước nhìn quê hương xa lắc
Một đám mây đen . Mây đen !
Kéo qua phủ đầy băng giá .
Chiều mưa thật buồn . Thật buồn
Ta đi trong trời mưa tuôn
Lấy đôi bàn tay vuốt mặt
Ngỡ rằng em đứng bên đường
Ảo giác hay tình nhớ thương ?!
PHAN TƯỞNG NIỆM