3

Cỏ thật sự có đôi lời muốn nói
Mến Thơ anh cũng thật sự mến tài
Cứ ngày đêm Cỏ cũng thử miệt mài
Tay cầm bút thử đặt vài thi khúc
Cũng có lúc Cỏ đi vào ngõ cụt
Đành ra...vào rồi lục đục suốt đêm
Đếm bao nhiêu mùa trăng sáng êm đềm
Thử tưởng tượng rồi than mây oán gió
Vậy mà Cỏ cũng tìm hoài không có
Buồn giận mình rồi bổng ngó mông lung
Tay nghuệch ngoạch làm rối tung trang giấy
Hôm nay đây Cỏ thề không..che đậy.
Chút tâm tình Cỏ mong gởi lời xin
Mong rằng ice cũng nghỉ lại chút tình
Không ghét bỏ vì Cỏ hay chọc phá.............!!!!

Cỏ_úa
cám ơn và xin lỗi............






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả