PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ngày Xuân Trong Tù






Buổi Sáng mồng một tết
Ta ra nơi bờ suối
Múc một ca nước trong
Rửa bộ mặt xám xần
Thoáng phút giây ân hận !

Ta nhìn lên cành cây
Nghe chim rừng ca hót .
Ta nhìn xuống giòng suối
Thấy cá lội tung tăng
Và nhìn lại chung quanh
Sao quạnh hiu vắng lặng ?

Nhớ em quá em ơi !
Nhớ con quá con ơi !
Ước gì ta là chim
Bay về xây tổ ấm .
Ước gì ta là cá
Vùng vẫy giữa giòng đời
Chỉ mong có thế thôi
Biết ngày nào em hỡi ?!

PHAN TƯỞNG NIỆM
( Trại Tù Binh An Trường 1976 )



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả