Hoàng-Ân


Cuối Năm Thắp Nén Nhang Lòng

Thắp nén nhang lòng, khói tỏa lên
Cuối năm ngồi kiểm lại sổ đời
Nhận/cho sòng-phẳng, tôi yêu nhé:
Nghĩa nặng, tình thâm, ơn thế-nhân
Trên trời, dưới đất, giữa là mình
Ngẩn ngồi nghĩ tưởng chuyện quốc-dân
Lũ quỷ vô-thần tên cộng-nô
Dựng xây địa-ngục giữa địa-cầu..!!

Nghĩa-sĩ hùng-anh tim quốc-gia
Nhớ đến gương xưa Trần Bình Trọng
mổ ruột mắng quan Tây, danh rỡ-ràng.
Giữa thế-giới tự-do, văn-minh cơ-khí
Những Phạm Ngũ Lão đợi minh-quân
Những Trần Quốc Toản lập dựng cờ
Tuổi trẻ quật-cường cứu quê-hương,
Anh-thư Nam Việt phất cờ đào
Phơi-phới hồn Tự-Do tung gió bay
Trong nội-tướng, ngoại nữ-lưu
Thế-hệ tương-lai, cùng phu-quân quán-xuyến!

Thắp nén nhang lòng, khói tỏa lên
Cuối năm ngồi ôn chuyện quốc-dân
Đồng-bào quằn-quại nơi cố-quận
Cái ách cộng-nô oằn xương vai
Trong ngục, ngoài tù, bao-tử quặn
Khảo-tra, tra-tấn những trận đòn thù!
Kiểm-thảo đọa-đầy thui chất xám
Tẩy-não thân tàn, óc thành phân!
Công-lý ta đòi cho DÂN ta..!!
No cơm, ấm áo, trẻ thơ mừng
Độc-lập, tự-do toàn thế-giới
Đẹp thay giấc mộng của chính-nhân..!!

Thắp nén nhang lòng khói tỏa lên
Cuối năm xin chia nỗi ngậm-ngùi
Từ giữa lòng thế-giới tự-do tình phơi-phới
Ta cùng ngưỡng-vọng Đấng linh-thiêng
Cầu xin thế-giới tỉnh cơn say
Tỉnh giấc Nam-Kha, bừng khí-thế
Đấu-tranh cho hạnh-phúc con người..!!
Nắm chặt tay nhau, quên tị-hiềm cá-thể
Cùng nhớ ngày nào nuôi Lý-Tưởng hiển-vinh:
Nhiễu-điều phủ lấy giá gương,
Nhân-dân thế-giới phất cờ Tự-Do
No cơm, ấm áo, yêu nhau
Phụng-thờ Lý-Tưởng của người Chính-Nhân..!!


(Shreveport, LA: Thứ Tư, 12/12/2012)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả