Đông
Đông tiễn thu tàn nắng vội phai
 Sương mờ giăng mắc đẫm mi dài
 Lặng tìm khói sóng mây thương cảm
 Im đợi màn đêm đá khóc ai
 Lạnh chảy vào lòng niềm rét mướt
 Ảo buông trước mắt nỗi bi hài
 Côn trùng rỉ rả nghe tê tái
 Thời khắc vào đông dạ xót cay.
 HTH

Đông
 Mùa này tối sớm nắng mau phai
 Tuyết nhẹ nhè giăng lụy nối dài
 Lặng lẽ trông mưa sầu ảnh nguyệt
 Im lìm đợi đá sướt tình ai
 Sương vừa thấm ướt đôi ngài liễu
 Lạnh đủ thầm than một tiếng hài
 Gió rít trùng rên buồn rũ rượi
 Đông về dạ đắng khoé mi cay
ANHV04
 11/23/2012

Đông 2
Nắng hờn đông xám nắng vàng phai
 Mây tím bâng khuâng thẹn tóc dài
 Chiều xuống tịch dương hoài nhớ bậu
 Sương giăng mờ liễu đã quên ai
 Đêm choàng qua mộng in màu mắt
 Gió lượn len mơ khắc dấu hài
 Còn níu thu tàn chi bấy nữa
Tình đông muối mặn ấm gừng cay.
 HTH

Đông 2
Đông lạnh lẽo về đuổi lá phai
Từ thu lữ thứ đón đêm dài
 Sương mù liễu rũ ngờ hơi nắng
 Tuyết phủ đường mờ ngỡ bóng ai
 Ngóng Thúy đợi Kiều trông nuối tiếc
 Nhìn chiều tưởng tối thật khôi hài
 Bao niên trú trọ nơi đất lạ
 Đón giáng sinh mà mắt xé cay
Andy Nguyen 12/05/2012


Đông 3
Sương phủ trăng già sắc chẳng phai
 Tình đông nồng ấm suốt đêm dài
 Mây vờn luống thẹn làn môi ấy
 Gió rít chi hờn mái tóc ai
 Chuếnh choáng tiên đồng vin ngọn liễu
 Say sưa ngọc nữ ướm chân hài
 Hơi men hòa quyện cùng trời đất
 Thời khắc bồng bềnh quên đắng cay.
 HTH


Đông 3
Sương rơi lá rớt chẳng làm phai
Cô giáo dễ thương lọn tóc dài
 Bục giảng chờ em khoe ảnh hậu
Sân trường đợi nắng vẽ hình ai
 Mây hồng ủ mộng ghìm tiên nữ
Cỏ biếc ôm chân giữ gót hài
 Tuyết hỡi tìm đâu hương quyến rũ
Như chiều đông ấm bởi men cay
 Andy Nguyen 12/06/2012

Đông 4
 Chiều đông se sắt dấu mơ phai
 Đong đếm ngày xuân biết ngắn dài
 Tím lịm mây xa chờ đợi bạn
 Hanh hao nắng nhạt nhớ thương ai
 Dập duềnh sóng vỗ câu bi ái
 Chao chát tre ru khúc biếm hài
 Dường thấy khói sương mờ phố vắng
 Lặng im nghe mắt đá se cay.
 HTH


Đông 4
 Trời đông quạnh quẽ cảnh tàn phai
Phải ở phương Tây biết tối dài
Mới thấu sương sa mờ mí mắt
Mà mơ nắng đổ ấm lòng ai
 Sao băng tưởng nguyệt rơi thi lệ
Tuyết rớt ngờ mưa tấu khúc hài
Phố trống đường trơn đêm lạnh vắng
 Trông về đất mẹ mắt hơi cay
 Andy Nguyen 12/12/12




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả