Chỉ Còn Ngọn Gió Mùa Đông
Anh còn gì nữa để cho em
Bài thơ không trọn vạt áo mềm
Nửa vạt rách rồi phai mưa nắng
Nửa vạt tật nguyền mộng trinh nguyên
Anh còn gì nữa để cho em
Một mớ chữ buồn nửa giấc êm
Ru đời nhau bao chiều sương khói
Em về gom sạch giọt buồn tênh!
Anh còn gì nữa để cho em
Những trận mưa rừng mắt ướt thêm
Cây trơ cành, lá đau về cội
Nửa trái tim ơi.. rũ giọt mềm!
Anh còn gì nữa cho em đâu
Tuyết rơi rơi trắng núi bạc đầu
Mây chết lặng trời mây xám đục
Đông còn thử thách giọt niềm đau!
Anh còn cho em những ngày Đông
Băng sương gió lạnh rát môi hồng
Nửa tà áo rách không đủ ấm
Cái lạnh cắt da gió mùa đông.
Hương Quế