Ngăn Cách

Chia xa muôn thuở đớn đau lòng
 Duyên nợ thôi rồi cũng đã xong
 Hương lửa ba sinh đành hóa khói
 Ái ân trọn kiếp chịu xuôi dòng
 Phút giây buồn tủi khôn kể xiết
 Ngày tháng mặn nồng khó đếm đong
 Nghĩa đoạn tình lìa đời vĩnh biệt
Đâu còn chi nữa để mà mong ...

 Chiều Thu
 
Cách Ngăn
 
Chỉ nghĩ mà thôi đủ khổ lòng
 Tơ hồng đứt chỉ thế là xong
 Hương tàn sắc úa sầu muôn kiếp
 Nghĩa tận duyên phai lụy mấy dòng
 Vĩnh biệt môi hôn tình tứ chạm
 Lìa xa nhịp thở dấu yêu đong
 Sông tương rẽ nhánh chia ngang trái
 Đánh mất nhau rồi hết đợi mong
 
Andy Nguyen 12/14/12




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả