Nhạt Phai
Đàn cầm réo rắt lượn qua song
Nức nở thương thân khách má hồng
Khúc thẩn thờ ru niềm tiếc nhớ
Lời ai oán trách nỗi hoài mong
Chiều vàng lảng đảng buông tàn mộng
Khói tía bâng khuâng thả úa lòng
Tím lịm chân trời màu vắng lặng
Chăn đơn áo mỏng lạnh đêm đông.
HTH
Xót Phận
Đàn bầu rỉ rả lẻn xuyên song
Tức tưởi than thân chuyện đóa hồng
Khúc bỗng ru mơ đời trắc trở
Cung trầm nối điệu cảnh chờ mong
Âm chùng nhịp lắng lời vương mộng
Nốt vỡ sầu dâng nhạc héo lòng
Đầu cuối ái oan như xót phận
Phòng cô bóng lẻ giữa trời đông
Andy Nguyen 12/12/12
Hờn Ghen
Gió tát tình quê nghĩa lọt song
Mưa tuôn rách nát lả cành hồng
Chông chênh ập đến vây quanh mộng
Trắc trở len vào cắn trọn mong
Lỗi phím tơ đồng chao chát giọng
Tàn cơn luyến ái xót xa lòng
Đã đành vay trả cùng hư vọng
Sao vẫn hờn ghen mãi phố đông.
HTH
Ghen Hờn
Hờn nhau tối ngủ bóng song song
Nhớ cảnh thầm ghen nhạt phấn hồng
Lỡ uống bia thôi ngày nắng rợp
Lo nhìn gái chút buổi chiều đông
Ngờ ai đắm nguyệt sùng điên ruột
Ghét thói say hoa tức tối lòng
Nhất vợ nhì trời sao chửa sợ
Chăn nè ghế đó chớ hoài mong
Andy Nguyen 12/14/12