Nồng Ấm Tình Đông
Thi nhân treo biển quán thơ trà
Nồng ấm tình đông, thưởng nguyệt hoa
Niêm luật trau dồi mời khách lạ
Thanh vần chải chuốt đón tình xa
Mừng vui tiếng ngọc xin dâng tạ
Mến mộ lời vàng kính gởi qua
Giữa chốn trần ai tìm bản ngã
Trải lòng xướng họa khúc ngân nga.
HTH
Nồng Thơm Lửa Ấm
Ghé quán tri âm đợi tách trà
Nồng thơm lửa ấm rọi tài hoa
Vần niêm dạm hỏi chào thi mộng
Vận luật thưa trình gửi khách xa
Mến tiếng thanh cao đò luyến Bậu
Mê văn uyển chuyển đó thương Qua
Yêu câu ái mộ cầu tương ngộ
Lập hội tao đàn dưới bóng nga
Andy Nguyen 12/12/12
TRI ÂM
Chiều đông thưởng thức chút hương trà
Thấm đượm đời quê vỗ giấc hoa
Bạch ngọc đậm đà thương xứ lạ
Hồng sen ngan ngát nhớ phương xa
Mong mùa kết nụ tình thơm phả
Đợi buổi đơm bông nghĩa ấm qua
Gởi điệu ru buồn lên chú Cuội
Ngàn năm vẫn dõi bóng Hằng Nga.
HTH
Bạch ngọc, Hồng sen : 2 loại trà
Thưởng Trà
Hừng đông nhóm lửa nấu xanh trà
Gọi cố nhân về luận lá hoa
Màu vối luyến lưu tình đất Bắc
Vị sen xao xuyến khách miền xa
Nhâm nhi chất đắng xông hơi phả
Nhấm nháp mùi hương ngạt mũi qua
Mê thú đơn sơ vui đạm bạc
Khi buồn nhấp chén ngoạn cung nga
Andy Nguyen 12/13/12
Uống Trà Ngắm Trăng
Bàn tay thon thả khéo pha trà
Quyện chút hương lài ngọt vị hoa
Một chén chạnh lòng người xứ lạ
Hai chung ấm bụng khách đường xa
Màu xanh nước gợn như cười đón (*)
Ngụm nhỏ môi mềm đã nếm qua
Khi nguyệt vén mây nhìn hạ giới
Cả hồn thi sĩ đắm gương nga
Nguyệt Nguyệt