Vô tình.........
Vô tình chạm nhẹ giấc mơ
Vương phải sương mờ phủ kín lối đi
Vô tình ta nhớ làm chi!
Yêu thương thuở ấy ...được gì đêm nay
Trăng đêm len bóng song cài
Gió khuya nghe lạnh đọa đày con tim
Vô tình ta mãi kiếm tìm
Nửa linh hồn đã chìm vào hư vô..!
Nửa còn lại đã neo bờ
trông theo con sóng thẩn thờ cuốn trôi
Vô tình mây ngủ lưng đồi
Để mưa trút giọt mồ côi cuối mùa
Xa xôi có ngọn gió đùa
Làm rơi những chiếc lá khua bên thềm
Vô tình giẫm ngọn Cỏ mềm
Lòng nghe như nhói đau thêm hởi người!!
Ta vô tình để chơi vơi
Cung sầu lỡ nhịp,mộng đời vỡ tan
Đêm nay múc ánh trăng vàng
Gởi bao thương nhớ ,lỡ làng vào mơ
Vô tình đánh mất cung tơ.....
Cũng vô tình để......cung chờ đợi Anh!!!!!
Cỏ_úa