CHONGƯỜITRIKỶ
*
*Ta về tay trắng gặp em
Ân cần khơi bếp cho đêm ấm tình
Mắt đời cợt nhã rẻ khinh
Từ buông tay súng chỉ mình hiểu nhau
*Bước lên dốc núi nghẹn ngào
Mây che tầm mắt - phương nào thân quen
Bạn ta trách tại mình hèn
Áo quần tưa rách- sắc đen nhuộm đời
*Về từ rừng núi xa xôi
Chỉ mình em giữ nụ cười năm xưa
Bước đời chưa hết gió mưa
May mà duyên phận lại vừa vặn nhau
*Em nhìn trọn ý ngọt ngào
Tình chồng nghĩa vợ ai nào hơn ta
Môi hồng em ngọt nụ hoa
Vòng tay thật ấm mặn mà tình riêng
*Có em vơi bớt lụy phiền
Bởi trong đời tỉnh người điên thật nhiều
Tay che mắt- có em yêu
Nhìn qua hơi thở, rong rêu se tình
Vợ anh xinh thật là xinh…
thylanthảo