Hương Quế
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]




Người Về Ta Về


Người về phố thị du ca
Ta về đối ẩm thật thà nhớ quên
Rút từ mây giọt nắng mềm
Chen bàn chân bước gọi thêm mấy mùa

Xuân đi mất dấu đường xưa
Hạ đi nắng tắt gió lùa heo may
Thu đi lá chết hao gầy
Chỉ mùa đông ở lại đây với mình

Người về phố thị du tình
Ta về chất nặng bóng hình vào thơ
Đếm trăng tuổi mộng lu mờ
Đếm đời tuổi dại ngồi chờ thiên thu

Người về mộng mị viễn du
Ta về tuyết trắng khói mù sông mây
Buộc hờ vạt áo thơ ngây
Rách toang giông bão xướt trầy đời nhau.

Hương Quế




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả