Phôi Phai
Tình duyên đôi lứa đã chia xa
Năm tháng đưa trôi bóng nguyệt tà
Thăm thẳm chiều hoang phai sắc lá
Rã rời mộng tưởng nhạt hương hoa
Phôi pha nỗi nhớ tàn thân ngọc
Héo úa niềm thương lả dáng ngà
Mòn mỏi ước mơ không trọn ý
Dỗ dành tâm cảm bước dần qua …
Chiều Thu

Phai Phôi

Giấc mộng chung đời nhẹ khuất xa
Than ôi kỷ niệm xẻ trăng tà
Từng đêm lãng mạn như phu thiếp
Những buổi vui đùa tựa bướm hoa
Nhắc lại phai phôi dòng mực tím
Mơ kia héo hắt tấm thân ngà
Duyên chia nghĩa định sầu thi tứ
Hạnh phúc muộn mằn đà thoáng qua !
ANHV04 Dec 21, 2012





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả